SportoweFakty: Chuyện gì đã xảy ra vào tối Chủ nhật, theo góc nhìn của anh?
Lewandowski: Tôi nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ HLV Michal Probierz, thông báo rằng ông ấy đã quyết định tước băng đội trưởng của tôi. Tôi đang ru các con ngủ, hoàn toàn không chuẩn bị cho việc đó. Cuộc trò chuyện kéo dài chỉ vài phút. Tôi thậm chí chưa kịp thông báo cho gia đình hay nói chuyện với ai, thì thông tin đã được đăng lên trang của Liên đoàn. Cách người ta thông báo với tôi khiến tôi thực sự bất ngờ.
Anh có cảm thấy đó là sự thiếu tôn trọng?
Tôi không chỉ mới làm đội trưởng 1-2 năm. Tôi đã mang băng thủ quân suốt 11 năm, và chơi cho đội tuyển đã 17 năm. Tôi nghĩ những chuyện như vậy cần được xử lý khác đi. Nhất là khi còn nhiều thời gian trước đợt tập trung tiếp theo. Trước một trận đấu quan trọng, mọi thứ lại được giải quyết qua điện thoại. Điều đó thật sự không đúng. HLV đã khiến tôi mất niềm tin. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh: tôi không giận dỗi đội tuyển. Suốt những năm qua, tôi luôn dốc hết mình vì đội. Với tôi, đội tuyển luôn là điều quan trọng nhất. Điều khiến tôi đau lòng không phải là băng đội trưởng, mà là cách họ nói với tôi về quyết định đó.
HLV đã nói gì với anh? Ông ấy có giải thích lý do?
Ông ấy nói đã xem buổi phỏng vấn gần nhất của tôi và quyết định trao băng cho Piotr Zielinski, để tôi cảm thấy thoải mái hơn khi lên tuyển và giảm áp lực (trong chương trình của TVP Sport, tôi nói rằng mình cần nghỉ ngơi). Nhưng tôi thực sự không bận tâm về băng đội trưởng. Tôi tin tưởng Piotr Zielinski và ủng hộ cậu ấy hết mình.
Vậy HLV không hài lòng vì điều gì đó anh nói, hay muốn bảo vệ anh trước những lời chỉ trích vì không thi đấu cho đội tuyển?
Tôi không rõ, vì cuộc trò chuyện rất ngắn. Nhưng tôi có cảm giác HLV đã chịu sức ép từ truyền thông. Ông ấy phá vỡ thỏa thuận mà chúng tôi đã có, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên.
Anh nói về "những gì đã thống nhất". Cụ thể là gì?
Việc tôi không tham gia đợt tập trung này là do tôi và HLV đã thống nhất trước. Trước trận đấu cuối cùng của tôi ở La Liga với Bilbao, tôi đã gọi cho HLV để bàn bạc. Tôi hỏi ý kiến ông ấy về việc nghỉ ngơi một chút. HLV nói ông ấy hoàn toàn ủng hộ, thậm chí còn nghĩ đến việc chủ động gọi cho tôi để đề xuất điều đó. Dù vậy, tôi vẫn dự định đến Chorzow để tạo bất ngờ cho Kamil Grosicki trong buổi chia tay. Chỉ có HLV biết điều này. Dù vậy, thông tin vẫn bị rò rỉ ra truyền thông.
Chỉ 39 phút sau thông báo bị tước băng, anh công bố quyết định rút lui khỏi đội tuyển dưới thời Probierz. Việc mất niềm tin vào HLV là do chuyện vừa rồi hay đã bắt đầu từ trước?
Trước đó tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Chúng tôi gặp nhau hôm thứ Sáu, nói chuyện bình thường, không hề đề cập gì đến việc tước băng. Có lẽ những gì xảy ra gần đây trên truyền thông đã ảnh hưởng đến quyết định của HLV.
Nếu ông ấy thông báo trực tiếp, gặp mặt nói chuyện tử tế, có thể anh đã không từ bỏ đội tuyển?
Có thể. Tôi là người dễ nói chuyện, dù có quan điểm riêng. Luôn cố gắng tìm giải pháp tốt nhất cho đội. Trong nhiều năm chơi cho tuyển, tôi đã chấp nhận nhiều thứ. Nhưng điều quan trọng là cách mọi chuyện được truyền đạt.
Quan hệ giữa anh và HLV Probierz đã không thể hàn gắn?
Tôi không phải người giận lâu hay thù dai. Trong bóng đá, sự tin tưởng rất quan trọng. Nếu muốn thành công, tất cả phải cùng nhìn về một hướng. Đôi khi bất đồng là điều bình thường. Nhưng đã có những chuyện rất khó để quên.
Theo Przeglad Sportowy Onet, sau trận gặp Malta anh đã chỉ trích lối chơi của đội và điều này khiến ban huấn luyện và một số cầu thủ khó chịu. Anh nói sao?
Sau trận, tôi nói chuyện với ban huấn luyện, chia sẻ quan điểm, đề xuất những gì cần cải thiện để đội chơi tốt hơn. Tôi không yêu cầu gì cả. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó có thể giúp ích. Tôi chỉ chia sẻ với 2-3 người, trong đó có HLV. Không có cầu thủ nào ở đó. Tôi đã từng có những cuộc trò chuyện như vậy với các HLV khác. Tôi ngạc nhiên khi thông tin lại bị lộ ra ngoài.
Ban huấn luyện phản ứng thế nào với nhận xét của anh?
Ngược lại, họ đón nhận tích cực. Họ nói rằng đôi khi ban huấn luyện không nhìn thấy được hết mọi thứ, và thông tin của tôi là hữu ích. Tôi chỉ chia sẻ cảm nhận cá nhân, còn họ muốn xử lý thế nào là tùy họ.
Tôi không nhớ anh từng gặp vấn đề gì với các HLV ở CLB. Nhưng ở đội tuyển thì lại mâu thuẫn với Brzeczek, Michniewicz và giờ là Probierz. Phải chăng lỗi không nằm ở họ?
Không hẳn. Tôi không cho rằng mình có xung đột cá nhân với các HLV. Tôi luôn chia sẻ ý kiến một cách chuyên môn, chỉ để giúp đội tuyển tốt hơn. Tôi từng làm điều đó với HLV Nawalka. Tôi không bao giờ nói: "Phải làm theo ý tôi". Ở các CLB, tôi cũng vậy. Klopp, Guardiola hay Hansi Flick đều từng ngồi với tôi để thảo luận, cùng nhau tìm hướng cải thiện. Đó là điều bình thường nếu bạn muốn phát triển.
Truyền thông nói rằng các cầu thủ đón nhận quyết định tước băng đội trưởng với sự thấu hiểu, thậm chí có người ủng hộ. Anh nghĩ sao?
Hôm qua có vài tuyển thủ gọi cho tôi ngay sau khi sự việc xảy ra. Họ bị sốc, hỏi tôi có thay đổi quyết định không. Họ nói có thể khi tôi bình tĩnh lại sẽ nhìn nhận mọi chuyện khác. Họ cảm thấy buồn. Tôi trân trọng những cử chỉ như vậy.
Anh có cảm thấy trong phòng thay đồ có vấn đề gì? Có ai không hài lòng với anh?
Không. Tất nhiên đội có 25 người, không thể ai cũng thân thiết như nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy việc tôi nói thẳng suy nghĩ là vấn đề với đội. Sẽ có nhiều suy đoán, thuyết âm mưu, điều đó là tất yếu.
Anh có nghĩ việc đến trại tập trung có thể xử lý tốt hơn? Sau khi có tin anh không đá các trận với Moldova và Phần Lan, nhưng vẫn sẽ đến Chorzow chia tay Grosicki, đã có nhiều xáo trộn.
Tôi muốn tránh rắc rối. Dự định đến khách sạn của đội khi không ai chú ý, hoặc đến thẳng sân vận động. HLV nói tôi nên đến khách sạn. Khi tin tức bị rò rỉ, rất khó để giữ kín. Nhưng tôi luôn cập nhật đầy đủ cho HLV, để ông ấy có thể kiểm soát và đưa ra quyết định tốt nhất cho đội.
Nhưng trước đó, Kamil Grosicki từng nói anh không đến buổi chia tay khiến anh ấy thất vọng.
Tôi luôn ủng hộ Kamil, từng giúp anh ấy nhiều lần cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Chúng tôi thân nhau. Tôi không trách Kamil vì phát biểu đó. Anh ấy nói trong lúc xúc động. Nếu biết tôi đến, có lẽ anh ấy đã không nói như vậy.
Anh có hình dung rằng mình sẽ không bao giờ khoác áo tuyển Ba Lan nữa không?
Tôi muốn ngồi lại, bình tĩnh suy nghĩ về mọi chuyện. Cần có thời gian để nhìn nhận rõ ràng hơn...